
01. BÀI THƠ: TÌNH CHA
Thơ: Sen Nguyễn
Tình Cha ấm áp trong lòng con gái nhỏ
Như thiên thần mà chẳng cánh để bay
Mảnh áo quần đâu nói đặng thành lời
Cha trao tặng con bầu trời êm ả
Tình cha đó đâu lời nào xiết tả
Gói mì tôm cha trao cả bờ thương
Đôi chân trần cha chẳng ngại quản đường
Lòng sung sướng đang dâng hương cuộc sống
Tình cha đó qua bao ngày gió bão
Vẫn ngày ngày kiếm gạo đổ đong đầy
Cho con trẻ vui vầy cùng chúng bạn
Dẫu nghèo nàn nhưng cuộc sống bình an
Ngày của cha đang đơm đầy hoa lạ
Tỏa ngát hương dâng đến cả tận trời
Trao cho con đâu lời nào xiết tả
Hạnh phúc này là ngọn gió cha mang.
02.BÀI THƠ: TÌNH CHA
Thơ: Tuấn Nguyễn
Nhớ chiều trời lất phất mưa
Cha còng lưng đạp xe đưa con về
Vượt qua đồi dốc triền đê
Cha luôn gắng sức không nề khó khăn
Mồ hôi theo bánh xe lăn
Vòng quay bất tận khó ngăn lệ sầu
Nhìn Cha tóc đã bạc màu
Thấy Cha cực khổ mà đau cả lòng
Bao năm học tập gắng công
Giờ đây tốt nghiệp con mong đáp đền
Lòng con mãi mãi không quên
Cầu cho Cha được ơn trên hộ trì.
03. BÀI THƠ: NƯỚC MẮT CỦA CHA
Thơ: Phú Sĩ
Cha đã dạy con từ thuở mình nghèo
Dù khó khăn gieo neo không rơi lệ
Dù trái ngang dãi đầu nơi bốn bể
Lệ không dành rơi thế ấy nha con….
Đời cha trôi trong năm tháng mỏi mòn
Con chưa bao giờ còn thấy cha rơi lệ
Trong khó khăn muôn đời cha không kể
Chỉ lặng thầm nếm trải bước sơ khê
Giọt lệ của cha lẽ nào cả cuộc đời
Cha chưa từng có bao giờ biết khóc
Giữa cuộc đời bao nhiêu là khó nhọc
Chẳng lẽ nào cha chẳng biết đau lòng…
Ngày cha rời đất mẹ đến hư không
Con đã khóc như chưa từng được khóc
Con đắng lòng giữa mông mênh hiu hắt
Vậy là xong trầm mặc một cuộc đời
Mẹ lặng buồn con chưa biết con ơi!
Những nỗi đau cho đời cha nếm trải
Chỉ có khác dòng lệ cha tuôn chảy
Ngược vào lòng thấm đẫm trái tim cha
Cha dạy con đời dẫu lắm xót xa
Một niềm tin vững vàng mà bước tiếp
Nước mắt rơi chỉ là dòng ly biệt
Để bây giờ con biết khóc cho cha….
04. BÀI THƠ: TÌNH CHA
Tác giả: Thái Tài
Khi con cất tiếng chào đời
Trào dâng cảm xúc cha rơi lệ mừng
Ẳm bồng…chăm bón…chìu cưng
Dẫu thêm vất vã nhưng cha đâu màng
Trằn trọc thao thức canh tàn
Lúc con đau ốm cha mang ưu phiền
Gian lao khổ cực chuân chuyên
Để con được sống bình yên đủ đầy
Cho con cuộc sống sum vầy
Nên cha gánh hết đắng cay riêng mình
Cả đời chấp nhận hi sinh
Đổi lại hạnh phúc gia đình ấm no
Đời cha là kiếp đưa đò
Chở con vượt mọi gió giông bão bùng
Nắng mưa cha vẫn không chùn
Hoài luôn vững bước cùng con tháng ngày
Thời gian phủ úa thân gầy
Tóc xanh ngày ấy thay màu bạc phơ
Tình cha son sắc vô bờ
Chỉ cho mà chẳng mơ chi đáp đền
Nguyện lòng con mãi không quên
Mong cha vui khỏe vững bền tháng năm…
05. THƠ LỤC BÁT: NHỚ CHA
Tác giả: Bích Yến Nguyễn
Cha già nằm dưới mộ sâu
Cơn mưa rả rích khóc sầu cha ơi
Nhớ cha tâm tưởng rã rời
Từng canh mất ngủ lệ rơi khóc thầm
Trần gian cõi tạm dư âm
Lòng con sao đếm cung trầm khắc ghi
Ôm cha lần cuối mãi ghì
Lá già phải rụng phải đi nhưng mà
Lâm chung cha vẫn thiết tha
Thương con thương mẹ cha đà níu chân
Nhìn cha ruột nát bần thần
Thôi rồi cha hỡi… tình thân lìa cành
Trời sao chia cắt phân ranh
Mưa chi níu kéo mảnh mành từng đêm
Vô tình mưa xối cửa rèm
Nhớ cha nhớ lắm lời êm ngọt ngào.
06. BÀI THƠ: CHA TÔI
Tác giả: Đặng Minh Mai
Tuổi xế bóng cửa nhà vắng vẻ
Bao yêu thương tươi trẻ cuộc đời
Cha dành dụm hết cho tôi
Cho anh, cho chị, cho thời trẻ trung!
Đời vất vả điệp trùng gian khó
Thuở cơ hàn không có cơm ăn
Mờ sương cha đã gấp mành
Rong trâu cày ải dạ đành đói meo!
Cái nghèo đói cứ theo cha mãi
Bởi neo vườn nhà lại đông con
Ngược xuôi thân xác mỏi mòn
Đạp xe buôn bán cho con đỡ rầu!
Khi con lớn trắng đầu cha bạc
Mẹ xa cha tan tác cõi lòng…!
Thân già một bóng chênh chông
Các con Nam, Bắc xa vòng tay cha!
Quê nhà đó buồn và cha nhớ
Nhớ vợ hiền thêm nhớ con yêu!
Cầu mong trời phật thương nhiều
Cho cha khỏe mạnh sớm chiều bên con!
07. BÀI THƠ: NHỚ BA NGÀY ẤY
Thơ: Dũng Bùi
Mẹ đi con mới mười ba
Quê nghèo vất vã cha già tôi ơi!
Mùa đông giá rét ngoài trời
Ba đi đánh cá, áo tơi che mình
Khổ đời cuộc sống mưu sinh
Đè vai nặng gánh, một mình Ba thôi
Bây giờ Mẹ đã đi rồi
Thân Ba gà trống nuôi tôi tháng ngày
Sớm, trưa, chiều, tối có hay…
Đường mòn chân đất, cả ngày Ba đi…
Nét buồn rướm lệ bờ mi
Con đều thấy được những gì ở Ba
Bàn tay thay Mẹ mặn mà
Cho con cuộc sống bao la biển trời
Nặng lòng chữ hiếu Ba ơi!
Làm sao trả nỗi cuộc đời của con
Bao năm ngày tháng mỏi mòn
Sống nơi đất khách lòng con mãi buồn
Thương cha, nhớ mẹ lòng con
Tình thâm nghĩa nặng,mãi còn vấn vương
Mồ hôi qua vạn nẽo đường
Thấm lòng nước mắt, tơ vương nhớ đời
Chiều về nhìn lá vàng rơi
Lòng con xao xuyến, một thời nhớ Ba!!
08. BÀI THƠ: THƯƠNG CHA
Thơ: Nguyễn Quang Định
Thương Cha mưa nắng dãi dầu
Quanh năm vất vả đồng sâu tối ngày
Sớm hôm mãi miết cấy cày
Tuổi già sức yếu hao gầy xác thân.
Vì con Cha phải nhọc nhằn
Từng đêm sẻ gối nhường chăn con mình
Vì lo cuộc sống gia đình
Mà Cha đã phải hy sinh suốt đời.
Công Cha như núi ngất trời
Tình Cha như nước biển khơi dạt dào
Một đời phải chịu khổ đau
Công Cha con nguyện khắc sâu trong lòng.
Thắp hương khấn Phật con mong
Cha luôn mạnh khỏe như Rồng đại dương
Dắt con đi khắp nẻo đường
Cha là thần tượng làm gương soi vào.
Đời này cho đến về sau
Sinh thành nuôi dưỡng tâm đầu con ghi
Con chưa báo đáp được gì
Chỉ cần Cha khỏe con thì được vui.
Bao nhiêu vàng ngọc trên đời
Cũng không bằng được nụ cười phụ thân.
09. BÀI THƠ: NHỚ NGÀY GIỖ CHA
Thơ: Sương Trần
Quên sao được ngày giỗ cha tháng tám
Lá vàng thu cũng mây xám tiễn cha!
Công sinh thành rộng hơn biển hồng hà
Cha đành bỏ lìa xa đời nhân thế!
Nhớ thương cha giờ ngồi đây con kể
Mẹ cùng cha đời dâu bể có nhau!
Thương đàn con dù cơm bữa cháu rau
Cha vẫn sống mãi một màu chân thực!
Đất khai hoang đổ biết bao công sức
Nếm chua cay trăm khổ cực nắng mưa!
Vậy mà cha xem như thể công thừa
Đem chia sẻ cho người chưa may mắn!
Dạy đàn con mở rộng lòng có sẵn
Chớ than phiền tâm cũng chẵng âu lo!
Cảnh sang hèn do số phận ban cho
Tâm đức độ sẽ nhận kho vật báu!
Ghi lời cha bước cửa đời lên sáu
Học y tờ luôn mau thuộc chữ nhân!
Chia sẻ bao cảnh khổ lúc ân cần
Con vẫn mãi đón lấy phần may mắn!
Cha trên cao hãy mĩm cười chắc chắn
Út của cha luôn bước thẳng lòng nhân!
Nguyện ước ao con chỉ góp một phần
Xa nhân thế hơi thở cần sau cuối!…
10. BÀI THƠ: CHA TÔI
Tác giả: Đặng Minh Mai
Cả đời lo lắng cho con
Tuổi già sức yếu lưng khòm chân đau
Ngày xưa mưa nắng dãi dầu
Gian nan cơ cực cha đâu nản lòng
Củ khoai củ sắn trên đồng
Chắt chiu nhặt nhạnh gánh gồng nuôi con
Cha mong bữa đói không còn
Để con no bụng ngủ ngon giấc nồng
Một đời áo vải nhà nông
Phủ đầy sương gió ướt ròng mồ hôi
Sớm khuya đồng ruộng giữa trời
Tay cha cầy cuốc cho đời con xanh
Tóc cha mây trắng phủ giăng
Con mong cha mãi an lành bên con
Đáp đền dưỡng dục công ơn
Mong cha vui khoẻ nhiều hơn con mừng.
11. BÀI THƠ: BÓNG CHA
Tác giả: Hoàng Thanh Tâm
Về quê con đến mộ cha
Bao năm biền biệt xác cha nằm vùi
Ruột đau gan thắt bùi ngùi
Chỉ là nấm đất có mùi quê hương.
Bàn thờ nghi ngút khói hương
Mà sao lạnh lẽo phong sương là đà
Con nhìn di ảnh của cha
Mà nghe đâu đó lời cha dặn dò.
Đồng xanh bay lả con cò
Đường đê uốn khúc quanh co hàng dừa
Cha nằm hứng nắng hứng mưa
Bạc phần ngôi mộ chẳng vừa nhớ thương.
Quê nhà cha gửi thịt xương
Đáp đền mảnh đất ngát hương ruộng vườn
Con dâng cha một nén hương
Mà sao khoé mắt lệ vương rối bời
Mồ côi tội lắm ai ơi
Sao con cảm thấy nghẹn lời với cha
Mắt cha đăm đắm nhìn xa
Loanh quanh con ngỡ như cha đang nhìn.
Bên con như bóng với hình
Bóng cha che chở tâm tình với con
Ngàn năm bóng cả núi non
Bóng cha ấm áp vuông tròn chở che.
12. BÀI THƠ: CHA
Tác giả: Thu An
Tuổi xế bóng Cha đâu chịu nghỉ
Quyết dựng nhà hoan hỉ lắm cơ
Thương Cha mái tóc bạc phơ
Mải mê dọn dẹp hàng giờ chẳng thôi
Con đã dặn Cha ngồi chơi nhé
Có việc nào là nhẹ đâu cha
Cha cười Cha bảo vui mà
Tham gia một chút cũng là giải lao.
Cha vẫn bảo tự hào lắm đấy
Bốn mươi năm biết mấy vấn vương
Ngôi nhà đầy ắp tình thương
Tình Cha theo khắp ngả đường con đi.
13. BÀI THƠ: NHỚ CHA
Thơ: Hoa Huynh
Đêm nay ai khóc giỗ cha
Làm cho ta cũng lệ nhoà ướt mi
Xa cha lòng vẫn khắc ghi
Bao nhiêu dấu ái vẫn ghì trong tim
Nhớ cha con mãi im lìm
Mong cho cha thảnh con yên vui lòng
Tuy xa con nhớ con trông
Nhưng lòng con vẫn nhớ mong về người
Nhớ cha con mãi mĩm cười
Cứ yên lòng nhé hỡi người cha yêu
Dẫu đời cay đắng còn nhiều
Con sẽ không khóc như điều cha mong
Nhớ cha con mãi ngóng trông
Tìm về dĩ vãng trong lòng con nao
Nhớ cha con nhớ hôm nào
Những lời cha dạy làm sao con vời.!!
14. BÀI THƠ: NHỚ VỀ CHA
Tác giả: Phú Quang
Thế là cha đã ra đi
Đến nay đã mấy đông rồi cha ơi
Cha đi bỏ lại cõi đời
Bao nhiêu đông ấy sầu vơi hỡi người.
Thế là mãi mãi cha ơi
Con đây phải chịu cảnh đời mồ côi
Tự lo bươn trải cuộc đời
Gặp khi khó khổ chẳng nơi tỏ bày.
Thế là cha hỡi cha ơi
Âm dương cách biệt kiếp đời chia ly
Biết rằng xót khổ sầu bi
Cũng đành cam chịu mãi đời cút côi…
Dẫu rằng cách trở cha ơi
Con đây mãi vẫn…trọn đời nhớ thương…!!!
15. BÀI THƠ: GẶP CHA TRONG MƠ
Tác giả: Đào Nguyễn
Hôm nay gặp người Cha yêu dấu
Hơn năm rồi Cha thấu lòng con
Nhớ thương cho dạ mỏi mòn
Biết rằng được gặp là buồn vẫn mong
Cha có biết nỗi lòng con trẻ
Với ước ao Cha sẽ trở về
Cánh đồng lúa chín sườn đê
Ánh nắng tràn trề con khẽ hát vang
Trước cổng làng như Cha ẩn hiện
Đôi vai gầy yêu mến ngày xưa
Gốc cây hoa gạo nở mùa
Bóng Cha ngồi đợi ngày mưa hôm nào
Con nhớ lại vì Sao cao nhất
Cha bảo rằng sẽ cất để phần
Con nhìn suy nghĩ phân vân
Có phải lúc cần Cha sẽ hái không?
Thôi Cha ạ chẳng mong Cha hái
Bởi cao kìa con ngại nó rơi
Thôi Cha hãy để trên trời
Rồi xem cũng được vui thôi ấy mà
Bỗng nước mắt nhạt nhòa tỉnh dậy
Thì ra là con thấy trong mơ
Cha ơi con vẫn dại khờ
Nên lại mong chờ lời hứa của Cha….!
16. BÀI THƠ: MẤT CHA
Thơ: Khung Trời Mùa Đông
Cha là ánh sáng đời con
Mất Cha, mất cả vuông tròn từ đây
Cha là bóng cả trời mây
Mất Cha, mất cả hao gầy sẽ chia
Cha là cội đá khắc bia
Mất Cha, mất cả đôi hia dẫn đường
Cha là dòng suối yêu thương
Mất Cha, mất cả khu vườn đầy hoa
Cha là bản nhạc tình ca
Mất Cha, mất cả tình xa nghĩa gần
Cha là cổ máy đỡ nâng
Mất Cha, mất cả bâng khuâng đầu đời
Cha ơi, Cha quá tuyệt vời
Mất Cha, con mất khung trời bình an./.
17. BÀI THƠ: NGHẸN LÒNG
Tác giả: Đặng Minh Mai
Hết thật rồi hình bóng của cha yêu
Ngày hai buổi sớm chiều cha đứng ngóng
Mắt mòn mỏi đợi con bên cánh võng
Vòng tay cha dang rộng ấm tim người
Hết thật rồi mưa trút nước trắng trời
Tuôn dòng lệ nghẹn lời thương lời nhớ
Cha khuất núi nhưng tình Người dang dở
Bởi thương con như thuở mới lọt lòng
Hết thật rồi nay hết những đợi mong
Lời chỉ bảo khơi trong cha gạn đục
Tuy khôn lớn, với cha con nhiều lúc
Quá thơ ngây bên vực thẳm cuộc đời
Con nghẹn lòng tim nhói buốt cha ơi!
Thương cha lắm đầy vơi bao tiếc nuối
Cha yên nghỉ nơi chốn xa chín suối
Dạ con đau như muối xát ruột mềm!!!
18. BÀI THƠ: NOI GƯƠNG CHA YÊU
Tác giả: Phan Kala
Cha nhiều tuổi vẫn còn sung sức
Tính hiền hoà trung thực thẳng ngay
Giúp con công việc hàng ngày
Thời gian rảnh rỗi vui vầy cháu thơ
Hồi trai trẻ mầy mò kiếm sống
Bươn trải nhiều hiểu rộng thế gian
Khó khăn cuộc sống vô vàn
Nghe lời mẹ kể chẳng than bao giờ
Chưa thấy chuyện cha hô quát mắng
Con bé hư người chẳng vọt roi
Khuyên con dạy bảo những lời
Chuyên tâm chăm học đừng chơi con à
Nay người đã tạm qua khổ ải
Thì lại mong con mãi ấm no
Giúp con trăm việc ấp lò
Trông coi dốc sức giữ cho mọi bề
Cha luôn hiểu lắng nghe tâm sự
Nhất là hôm mất ngủ vì mưa
Cùng nhau nói chuyện vui đùa
Ngày mai vịt nở lại thua cha à
Cha con hợp nói ra hết chuyện
Hứa với người sẽ chuyển quyết tâm
Noi gương chịu khó chăm làm
Hiền hoà trung thực không tham bạc vàng…
19. BÀI THƠ: NHỚ CHA
Thơ: Nguyễn Minh Khoa
Ngồi lặng buồn Con lại nhớ về CHA
Đã bao năm xa cách chẳng nhạt nhòa
Từng hình bóng còn in trong tiềm thức
Lại hiện về như vấn chặt con thơ.
Con khờ dại người bảo ban chỉ lối
Nâng bước chân không quản quãng đường xa
Chắp ước muốn tên con được ngợi ca
Tình rộng lớn ôi bao la là thế.
Vì con thơ mắt thâm quầng lo lắng
Bao vất vả cay đắng phải nhọc lao
Mong sao con yên lành qua cơn bệnh
Chút tình cha sáng tựa ánh sao trời.
Cha ra đi mắt lệ còn ướt đẫm
Cha chưa tròn no ấm được cho con
Mãi mong sao con nên người tài đức
Phương trời xa suối lệ lại tươi cười.
Con nguyện cầu cho Cha nơi An nghỉ
Được yên bình hạnh phúc với mẹ yêu
Con thơ mãi khắc ghi ngàn câu dạy
Sống thắm tình chan chứa đến ngàn sau!
20. THƠ LỤC BÁT: NHỚ CHA MÙA THU NĂM ẤY
Thơ: Sương Trần
Nhớ cha năm ấy mùa thu
Tuổi thơ con đã âm u từng giờ!
Thương cha nào có đâu ngờ
Bỡi cha mang nặng tuổi thơ quê nghèo
Thu vàng nắng ngã cheo leo
Gió heo may thổi cuốn theo dòng đời
Tuổi thơ con đã một thời
Nhìn cha khổ nhọc cả đời gian nan
Đàn con nào biết thở than
Mĩm cười cuộc sống không màng thiếu no
Dù nghèo cha mẹ vẫn lo
Khuyên con chăm học xứng cho cuộc đời
Tương lai dù có ngàn khơi
Con mang trí thức đổi dời niềm tin
Cơ hàn con trẻ đâu nhìn
Màu xanh tia nắng như chìm trong mơ!
Cha luôn gần gũi từng giờ
Chăm từng giấc ngủ tuổi thơ học hành
Trung Thu trăng sáng tròn vành
Lồng đèn cha thắt chỉ dành út con
Ông sao, cá chép, đèn lon
Lung linh sang tỏa lòng con rộn ràng!
Nhiều đêm con đã lệ tràn
Thương cha cực khổ muôn ngàn khó khăn
Rét run không đắp đủ chăn
Cha choàng chiếc áo làm khăn ấm lòng
Bây giờ con chỉ cầu mong
Tình cha nghĩa mẹ non bồng thiên thai
Trần gian hãy cõi bồng lai
Mẹ cha yên giấc tương lai vĩnh hằng
Mùa thu còn nhớ hay chăng!
Gian nan số phận nhọc nhằn đời cha!!..
21. BÀI THƠ: NGHĨ VỀ CHA
Thơ: Hổ Thích
Con nhớ lắm vào thời đại học
Cha làm thầy, khó nhọc đeo vương
Vì con cha phải xa trường
Vì con cha phải bụi đường bám thân
Chiếc hon đa trong thời lận đận
Cha nâng niu cẩn thận sớm hôm
Một cuốc, hai cuốc xe ôm
Kiếm thêm bát gạo, gầy nhom dáng hình
Sáng tinh mơ một mình thức tỉnh
Xếp bút nghiên cha tính đường dài
Mong đời tươi sáng ngày mai
Mong cho con có tương lai rạng ngời
Dù bấy giờ cuộc đời vất vã
Dù người ta mặc cả thế nào
Dù cho dạ đói cồn cào
Xe ôm vẫn chạy, đường nào cũng đi
Giờ khôn lớn nằm suy nghĩ lại
Cả đời cha chỉ mãi lo con
Dù cho thân thể hao mòn
Vẫn luôn gồng gánh nuôi con nên người.
22. BÀI THƠ: ĐỜI CỦA BA
Thơ: Dũng Bùi
Lưng còng nặng gánh đôi vai
Một vai cho Nội, một vai thân cò
Cò con vắng Mẹ Ba lo
Vai kia chữ hiếu dành cho Nội rồi
Mắt rơi nhìn thấy Ba Tôi
Mẹ đi để lại khổ rồi Ba ơi
Tuổi con chưa bước vào đời
Vẫn còn bé bỏng Ba ơi khổ nhiều
Cuộc đời năm tháng buồn hiu
Mồ hôi ướt đẫm sớm chiều mưu sinh
Lẻ loi Ba chỉ một mình
Áo vai Ba rách, trên hình ai khâu
Mắt rơi con khóc đỏ ngầu
Thắt lên con gọi! Mẹ đâu mau về
Tiếng kêu lòng xé tái tê
Nhìn Ba nước mắt dầm dề tuông ra
Bao năm lưu lạc xa nhà
Nhớ quê ngày ấy, thương Ba thuở nào
Nỗi buồn xâm chiếm biết bao
Mắt rơi cứ mãi đi vào lòng con!!
23. BÀI THƠ: TÌNH CHA
Thơ: Triệu Phú Tình
Tình cha tựa muôn ngàn ngọn đuốc
Rạng sáng soi mỗi bước con đi
Thân gầy gánh hết sầu bi
Nhọc nhằn chẳng oán chỉ vì tụi con
Tình cha được ví von cao tít
Như núi nào mờ mịt trong sương
Vươn mình đón ánh thái dương
Tỏa lan chiếu rực nẻo đường con qua
Tình cha rộng sông đà sao sánh
Cửu long giang chín nhánh nào bằng
Dù trời sóng gió mưa giăng
Cha đâu có quản trầm thăng đời mình
Tình cha đẹp lung linh rạng rỡ
Con nguyện ghi nhắc nhở bản thân
Lớn lên cố gắng chuyên cần
Tấm gương cha đó vạn phần noi theo.