Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất…
Ngỡ như đi suốt tuổi thơ Tới chặng đường này nghỉ lại Có gì bâng…
Dường như ai đi ngang cửa, Hay là ngọn gió mải chơi? Chút nắng vàng…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng Như loài hoa hoang dại trong rừng…
Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết…
(Tặng Nguyễn – Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm…
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
Gửi em K, những ngày phải xa nhau Em ơi anh không ngủ được bốn…