Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Em đừng ghen với những thoáng say mê Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay…
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt Rằng những ai nói…
Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ Chưa kịp lời tình tự Trời đã…
Em chẳng biết vì sao em yêu anh? Dù bao năm chiếc bình hoa của…
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa…
Đọc báo Nhân dân số 822 Có đăng tin mấy người tự tử Vì câu…
1 Chúng ta tụm năm tụm ba Họp hành, giễu nhau, uống trà, đọc thơ,…
Vài thanh đá dựng làm hè, Vài nhà tranh yếu vai kề sát nhau, Phố…
Tặng Bế Kiến Quốc Như được vẽ bằng khói thuốc lá Gương mặt một người…