Dỗ mưa – Long Tran

0
Dỗ mưa – Long Tran

Thôi nín đi nào đừng khóc nữa được không
Hà Nội mưa bởi đã từng chao chát nắng
Mùa vẫn nối mùa đi qua con ngõ vắng
Ngốc nghếch à, lau nước mắt đi em.

Mưa một chút thôi, mai nắng mới lại lên
Giọt nắng thu sẽ ửng hồng môi thắm
Con đường quen không còn xa thăm thẳm
Khúc khích tiếng cười tíu tít những vòng xe.

Lau tóc đi nào, anh sẽ hát em nghe
Bài hát cũ làm say lòng hai đứa
Giông bão qua rồi mình thắp lên ngọn lửa
Sưởi ấm tim nhau mỗi lúc đông về.

Thôi nín đi nào, hãy bừng tỉnh cơn mê
Ta nối lại những nguyện thề thuở trước
Hà Nội dù mưa nhưng làm sao xóa được
Cảm xúc đầu đời của tuổi hai mươi!

Hãy nín đi nào..ngốc nghếch của tôi ơi!
……
Long Tran
Họa thơ Nguyễn Trung Thu


Xem thêm:  Khám phá những stt yêu xa chất hay và ấn tượng nhất hiện nay