Ngoài trời trăng như tuyết Trắng lạnh đến thấu xương Trong nhà vách trống toang…
Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau Tóc…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
Gửi em K, những ngày phải xa nhau Em ơi anh không ngủ được bốn…
Chỉ có trời xanh thay cỏ cây Mênh mông sa mạc. Cát làm ngày; Cát…
Tháng tư tôi đến rừng chưa thức Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya Có…
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi Khóc một lần nước mắt chảy thiên…
Giọng người đổ xuống bến xanh Đời vui đón hội sao đành sớm tan Bước…
Bao nhiêu bầy con nít Đã tình bằng qua sông Bao nhiêu thời thiếu nữ…
Sinh ra ở đâu, mà ai cũng anh hùng? Tất cả trả lời: Sinh bên…