Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
1 Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng Bốn tiếng đập dập vùi số…
Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ Chưa kịp lời tình tự Trời đã…
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau Anh đã chẳng buộc em bao tội…
(Tặng riêng cho Nhạc sĩ Trần Quốc Bảo) Những người bạn từ xa xôi về…
Các anh – những người Tháng Tám Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?…
Cuốn vở xích-lô dày đúng 100 trang Ghi ngang dọc mấy trăm tên con nợ…
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ hãy để chúng ta…
Người ta nói: gương mặt con người là mảnh đất khám phá không bao giờ…