Tôi mồ côi cha năm hai tuổi Mẹ tôi thương con không lấy chồng Trồng…
Học trò trường huyện ngày năm ấy Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ Những…
Đôi mắt băn khoăn của em buồn, Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng…
Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng…
Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng…
Trời sinh ra trước nhất Chỉ toàn là trẻ con Trên trái đất trụi trần…
Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần…
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu đôi mắt người hồ như biển đông có…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Trên cánh đồng trải dài màu xanh Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim…