Trời mưa rồi, anh có đủ ấm không Tăng bạt ấy ngăn sao dòng nước…
Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Phát huy truyền thống Bà Trưng, Trước trọn việc nước sau lưng việc nhà. Noi…
Hãy cho em niềm tin nhé! Anh Em sẽ cất vào trong ngực trái Hòa…
Có người lính lần đầu tiên ra đảo Cứ ngơ ngơ ngác ngác rất buồn…
Trên thế gian dù sớm mưa chiều nắng Nhưng bụi phấn trong trường vẫn bay…
Có một thời khát vọng yêu thương Phải gác lại vì chiến trường lên tiếng…
Rực rỡ Đào xuân ửng đất trời Mai vàng lộng lẫy nở muôn nơi Cát…
Cho tôi làm cây lúa Chung thủy với đất này Nơi cánh đồng cao sản…