(Kính tặng các chị có chồng tập kết ra Bắc – 1954) *** Bao lần…
XUÂN ĐÃ VỀ MÀ CON CÒN XA LẮM ( Nỗi lòng xa quê ) Xuân…
Anh ơi mưa gió đã về Thu đi đông đến tái tê cõi lòng Một…
Sông Hồng Yêu Dấu 3-2019 Tôi muốn về với quê mẹ sông Hồng Cuộc đời…
Xin. Đổi kiếp này… Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm chim bay…
Em trở về sau bao ngày rong ruổi Quê hương mình đã đổi mới nhiều…
Anh có về thăm mẹ cùng em Sau những ngày mình rời quê lên phố…
Em nhớ lắm quê hương mình da diết Nhớ cánh đồng biêng biếc lúa màu…
Từ ngày dan díu với thơ Đắm say cũng lắm ngẩn ngơ cũng nhiều Giời…
Quê hương tôi có một dòng sông Đỏ phù sa mỡ màu đất bãi Vạt…