Còn ngày nghỉ không em? Cuối tuần rồi em nhỉ? Hết cách ly rồi hay…
Ai cũng muốn có được một tình yêu Một người ở bên sớm chiều chia…
Anh hạnh phúc rồi ! Em ở lại làm chi Đã đến lúc cần quên…
Xin anh buông áo em ra Để mà còn kịp về nhà không mưa Thương…
Đông về cất ánh trăng thu Cây bàng trút lá, tiếng Cu thưa dần Đông…
Má hồng đã chẳng tự ru Không hồng nên chẳng mây mù bão giông Lời…
Đừng tin ai trên khắp trái đất này Ngay cả với bóng của mình em…
Em hát điệu dân ca Mặn mà tình Xứ Nghệ Rằng qua cơn dâu bể…
Thêm một chiếc lá rụng,Thế là thành mùa thu.Thêm một tiếng chim gù,Thành ban mai…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nàoEm có gặp lại những gì đã mấtTrường…