Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh…
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng…
Tôi đứng bên này sông Bên kia vùng địch đóng Làng tôi đấy xám đen…
Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vừa nhẫn nại…
Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt…
Tháng chín gọi mùa thu đến Trời đổ mưa Và trước nhà em cây khế…
Đêm chớp ngày tàn Theo tiếng xe lăn về viễn phố Em ơi! Sương rơi…
Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại? Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia…
Em ra đi mùa thu Mùa thu không trở lại Em ra đi mùa thu…