“Thầy có nhớ con không…?” Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần…
– Con yêu mẹ bằng ông trời Rộng lắm không bao giờ hết – Thế…
Đêm nay con ngồi một nơi rất xa má Đếm tuổi con bằng nước mắt…
Ra ngoài lối cỏ với cây Chào chung vũ trụ một ngày thần tiên Vào…
Hàng cơm nguội trầm tư đứng ngẩn phố hiện đại chiều dậy thì khoả sương…
Không thể lẫn giữa Sài Gòn là anh bộ đội Không thể lẫn giữa các…
Hôm nay hết một năm Phải gác tới giao thừa Quê hương chừng rét lắm,…
Nước tôi trôi lạc bềnh bồng Xót thương rau húng rau thơm cỗi cằn Nhớ…
mưa rơi còn nhớ tôi không? nhớ kinh Xáng Múc nhớ giồng cát cao nhớ…
Chiều nay tiếng súng anh ngừng nổ Thấy xác em nằm giữa cỏ tranh Anh…