Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
Có lần tôi đi ngang Qua vỉa hè Đồng Khởi Một bà ôm chiếc gối…
Mẹ khóc làm gì cho ướt tháng ba Con mười chín chưa bao giờ khôn…
Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con…
Sao không phải là anh Mà lại là ngọn gió Vuốt tóc em bỏ ngỏ…
Chiều lật sấp mặt trời xuống phố Dắt nắng qua đường hờ hững đôi bàn…
Tháng sáu sinh nhật những vòng tay mỗi vòng tay ôm một vòng thất bại…
Bởi vì không thể quên nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên…
Chở em đi học mưa, chiều Tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa Mưa…
III. Thèm một cánh chim Cho chiều đỡ vắng Cho sông bớt rộng Lỡ một…