Miếng xà phòng nho nhỏ Em xát lên bàn tay Nước máy đây trong vắt…
Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Em là con gái trong khung cửi Dệt lụa quanh năm với mẹ già Lòng…
1. Như con chim bói cá Trên cọc nhọn trăm năm Tôi tìm đời đánh…
Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau Tóc…
Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng Như loài hoa hoang dại trong rừng…
Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan Mùa xuân…