Trời đang nổi gió mưa dông, Giỏ cua con bắt, ngoài đồng còn vơi. Đồng…
Chúc mừng phụ nữ chúng ta Ngày nửa thế giới, trẻ già cùng vui Khó…
Mười mấy năm con lưu lạc xa Quê Mỗi xuân sang mong được về đón…
Dưới mái nhà mình ta sống yên bình Chưa đúng nghĩa là gia đình trọn…
Đừng quên chị em nhé Dẫu mai này cách xa Chị – có cha mất…
Trong chăn ấm lập đông con có biết? Ngoài gầm cầu còn nhiều trẻ co…
Ngày vui trên bến sông quê Gió giăng che cái bộn bề nhân sinh Kinh…
Má ơi, hôm nay ngày giỗ đầu của Má Bốn chị em con tề tựu…
Mỗi lần lễ Vu Lan Ai ai cũng cài hoa lên ngực áo. Ba Mẹ…
Ơi mảnh đất quê tôi Dặm dài nam tới bắc Tôi thầm nghe thổn thức…