Nghĩa trang ”làng phố“ lặng thinh Bao nhiêu số phận yên bình nơi đây Kiếp…
Tinh mơ ran tiếng ve kêu Âm thanh vang vọng dập dìu lứa đôi Vô…
Thơ tụng ca Những con chữ bò ra rắn rết Những con chữ ung thư,…
Vừa sáng nay con dắt xe về thành phố Nhanh nhẹn nghiêng người Ba hỏi:…
Trầm tư dáng núi trong đêm Ánh trăng soi nhẹ, êm đềm sóng ru Lá…
Bởi cuộc đời như những thác ghềnh Theo dòng số phận chảy vào kênh Trời…
Chiều thu vọng tiếng chuông chùa Heo may xào xạc gọi mùa Vu Lan Mẹ…
Bao lần cầm bút viết về Thầy Cảm xúc dâng trào sao không viết nổi…
Em ngồi xe chỉ luồn kim Áo anh rách kín em tìm chẳng ra Ngoài…
Có những con sóng xa Đổ xô tìm bờ cát Biển rì rầm khúc nhạc…