tắc kè tắc kè tôi giật mình nghe trên cành me góc đường Công Lý…
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao Anh nắm tay em bước dọc con…
Em đừng ghen với những thoáng say mê Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay…
(Tặng Ng. Lâm1 ) Ngày mai mày đi xa Bỏ lại gian phòng, những bức…
1 Đồi trung du phơ phất bóng thông già Trường sơ tán. Hồn trong chiều…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Những đám mây bay đi Tôi với người ở lại Cuốc kêu ngoài bến sông…
Cuối năm tám mươi Có một lần tôi đi ngang bệnh viện Vì Dân Nghe…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Giữa bao la đường xá của con người Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi…