Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách…
Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa, Lá rừng thu đổ, nắng sông tà Chênh…
Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên Nắng như là năm cũ Một hôm thấy…
Vườn xưa người khác đã rào Khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa Em…
Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết…
1. Cả đời ra bể vào ngòi Mẹ như cây lá giữa trời gió rung…
Và mọi con thuyền đều đến buổi buông neo Xin gấp lại cánh buồm nhờ…
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ Lãng quên nhau như chưa nhớ bao…
Tuổi 15 em lớn từng ngày Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ Hôm…
Con ơi! Khi con còn thơ dại, Mẹ đã mất rất nhiều thời gian, Mẹ…