Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng…
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
Đêm hiện dần lên những chấm sao Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao Sông…
Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau…
Tài tri vô tự thị chân kinh (Mới hay không chữ chính là chân kinh)…
Với xứ quê em – sống hết mình Yêu em – yêu trọn cả lòng…
Khi anh đi Căn phòng còn lại gì Những rêu mốc của một thời quá…
Đêm chớp ngày tàn Theo tiếng xe lăn về viễn phố Em ơi! Sương rơi…