Một dòng đời – một dòng sông Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ…
Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi…
“Thầy có nhớ con không…?” Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần…
Lũ chúng tôi Bọn người tứ xứ, Gặp nhau hồi chưa biết chữ Quen nhau…
Khi lửa khói tàn đêm dòng sông êm ái Tôi lại gặp em tưởng tháng…
Hoa cúc xanh có hay là không có Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh…
Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn chân…
Suy dinh dưỡng từ trong thai Con lớn từng ngày èo uột Cha đi làm…
Bao nhiêu người đã hát Bây giờ lại đến em Bao nhiêu người hồi hộp…