Gửi em K, những ngày phải xa nhau Em ơi anh không ngủ được bốn…
Mắt một mí ngồi tựa mạn thuyền Lòng như sóng vỗ Con sáo sang sông…
Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng…
Suy dinh dưỡng từ trong thai Con lớn từng ngày èo uột Cha đi làm…
Tôi đã đi qua Những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt Tôi đã gặp…
Bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa Cũng quên luôn tiếng sáo…
Không thể gửi về cho bạn một màu hoa Tím như màu chiều hoang ven…
Quán gọi tình ơi sao nhớ quá Muỗng gõ thành ly đã đắng môi Giọt…
Phạt bảy nghìn tiền điện Lấy gì trả bây giờ? Bán đi bảy tấm ván…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…