Ngồi buồn nhớ mẹ ngày xưa Con trâu túc tắc cái bừa vác vai Mưa…
Và bây giờ mùa đông ở quanh em Hàng thông xanh phủ thêm rèm tuyết…
Anh đi rồi ! Hồn em lạc một nửa Ngồi thẫn thờ bên song cửa…
Sáng nay trời đổ mưa rào Con tôm con cá dưới ao quẫy mừng Chớp…
Đã lâu quên chữ thánh hiền, Nét ngang, nét sổ, nét xiên nhạt nhòa. Đế…
Quê tôi ở Bắc Miền Trung, Đã quen mùa hạ sống cùng gió Phơn. Mấy…
Có một chiếc lá khô Rơi xuống vùng cỏ dại Để màu hoa bỏ lại…
Anh thích em thì đừng có chối Mẹ bảo rằng nói dối là hư Đã…
Tự nhủ lòng yếu đuối để ai xem Buồn làm gì lệ ướt mèm hai…
Hãy cho em niềm tin nhé! Anh Em sẽ cất vào trong ngực trái Hòa…