Cơm của mẹ dưa cà, mắm muối Vẫn ngon hơn cỗ cưới người ta Bao…
Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Mười hai năm bây giờ em gặp lại Như ngày nào cô đẹp mãi đó…
Ngày mai mười bốn tháng hai Là ngày mấy chự con trai đắng lòng Mấy…
Mẹ ơi! Con đã trở về Sau bao giông tố, bùa mê của đời …
Tuy không kết trái đơm hoa Sai cành trĩu quả như là xuân xưa Vẫn…
Mẹ và em: Hai người phụ nữ Trời ban cho anh cả một đời Em…
Làng quê nắng trải mênh mông Lời ru nghiêng bóng cây tùng cây đa Lời…
Thôi chào nhé mái trường ta yêu quý Ngày mai đây ta phải xa rồi…