Tôi đứng bên này sông Bên kia vùng địch đóng Làng tôi đấy xám đen…
Cỏ hoa vàng đến cuối trời Không dưng mà hóa ra người lẳng lơ Tìm…
Ở đời sáng uống cà phê Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà Ngoại…
Lũ bướm chiều hôm bay qua thềm cửa đợi trăng về phá cỗ trung thu…
Phá Tam Giang ngày rày đã cạn (Ca dao) 1. Chiếc trực thăng bay là…
Đọc báo Nhân dân số 822 Có đăng tin mấy người tự tử Vì câu…
Ta về một bóng trên đường lớn Thơ chẳng ai đề vạt áo phai Sao…
Bạn ta bảy chục tuổi xuân Giờ ngồi xem kiến hành quân thay người May…
Thuở ấy một lần xa phố cũ Tôi rời đô thị đến An Xuyên Chân…
Tặng Nguyễn Chuông và những người anh ở Sư đoàn cũ Thôi, đã dứt đường…