Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất…
Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em Đôi mắt xanh to, nhỏ lệ Anh…
Cây bút gãy trong tay Cặn mực khô đáy lọ Ánh điện tắt trong phòng…
Trời sinh ra trước nhất Chỉ toàn là trẻ con Trên trái đất trụi trần…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Trên cánh đồng trải dài màu xanh Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim…
Em đi như chiều đi Gọi chim vườn bay hết Em về tựa mai về…
Đi trong Hà Nội như đi với người yêu Bất ngờ về chính mình sao…
Sinh ra ở đâu, mà ai cũng anh hùng? Tất cả trả lời: Sinh bên…
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ Lãng quên nhau như chưa nhớ bao…