Trung Thu đẹp quá chị Hằng ơi Vành vạnh khuôn trăng rạng rỡ cười Tôi…
Lá rơi cũng đã rơi rồi Đông về lạnh lẽo bồi hồi nhớ Thu Đêm…
Bâng khuâng nhặt chiếc lá vàng Làm sao níu được thời gian trở về? Cho…
“Mười con mắt nhớ” nhòe cay Tiễn người bất hạnh nhẹ bay về trời Lịm…
Quay về bến cũ buổi chiều đông Gió thổi từng cơn lạnh lẽo đồng Ảm…
Đi tìm nửa mảnh trăng thề Sương rơi lạnh lẽo bốn bề giá băng Gió…
Tuổi thơ chị kiếm lá Diêu Bông “Đứa nào tìm được Gọi là chồng” Câu…
Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay Sóng…
Canh khuya vắng lặng, nỗi mông lung Chiếc bóng suy tư, thấy lạnh lùng Có…
Chạnh lòng hiu hắt chiều thu Heo may thoang thoảng lời ru lỡ làng Hàng…