Em trở về sau bao ngày rong ruổi Quê hương mình đã đổi mới nhiều…
Đi xa cũng đã bao năm, Nay về quê Mẹ, ra thăm cánh đồng. Lạc…
Tôi nhớ trường muốn được trở về thăm Ngày kỷ niệm hai mươi năm thành…
Valentine anh nhớ em không ? Sao anh không nhắn lấy một dòng ? Để…
Mẹ đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Để dòng sông Thạch Hãn mãi tràn…
Xuân qua hè đã đến rồi Cánh hoa phượng nở rơi ngoài mái hiên Hè…
Trời khuya đông về giá lạnh Nghe thèm ấm áp nệm chăn Sao đêm lạc…
SAO CHỜ Sóng vỗ đêm ngày chửa vọng âm Người xưa ơi hỡi có thương…
Rộng cửa tâm hồn đón rạng đông Sương mai nhẹ xốp trải nương đồng Mây…
Con về lật mở vần thơ Tìm trang mực tím dại khờ ra xem Nhớ…