Ngày tháng cứ đưa đẩy ta đến quên đi tháng năm già..cuộc đời là thế…
Tôi ngồi Lắng nghe em hát Dạ cổ hoài lang Mênh mang một nỗi buồn…
Vọng nghe tiếng hát đâu đây Cây đa bến nước vơi đầy quê tôi Hoa…
Đêm bản Mèo trôi nhẹ vào khuya Dàn âm sắc vắt ngang sườn núi Chim…
Tôi đi… tìm lại ngày xưa! Cái thời để chỏm, Giữa trưa nắng hè Áo…
Tôi yêu cái nắng ban trưa Con đường cuối xóm bóng dừa tóc xanh Tôi…
Thương cha đời trải lắm nghề Làm nông cuốc mướn cày thuê trên đồng Vườn…
Chợ tình em có đợi ai Mà sao em xuống Khau Vai một mình Cheo…
Em biết thu về theo lá rơi Là khi hoa cúc nở vàng tươi Lắng…
Gà ơi! Hãy gáy đi nào Gọi bình minh đến xôn xao nắng vàng Chồi…