Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa…
Em cầm tờ lịch cũ Ngày hôm qua đâu rồi Ra ngoài sân hỏi bố…
Ngày xưa anh bỏ học hành Thả hai chân chạy vòng quanh một bờ Cỗi…
Sinh nghi ta viết một bài hành Vợ nghi chồng, em út nghi anh Cha…
Con gái nhà dòng, lấy chồng kẻ chợ1 Tiếng có miếng không, được chăng hay…
Thế là nó trượt đại học Đứa con gái của tôi Một nửa điểm thôi…
Ông cử thứ năm con cái ai? Học trò quan đốc Tả Thanh Oai Nghe…
phần khai bổ sung vào sơ yếu lí lịch của tôi kính thưa toàn thể…
Kính tặng Bố: Nguyễn Vĩnh Tuyền Bố về đây một hai hôm Cái bếp thôi…
Trong trần thế cảnh nghèo là khổ Nỗi sinh nhai khốn khó qua ngày Quanh…