(Kính tặng các chị có chồng tập kết ra Bắc – 1954) *** Bao lần…
Trời cho đôi mắt em cười, Xiêu đình nước Sở, tả tơi nước Tần. Gặp…
Hôm nay em mệt quá trời Ôm anh một chút kệ đời được không ?…
Kính tưởng mẹ tôi: Mẹ VN Anh hùng Trần Thị Lượm Chín tám tuổi rồi…
Mặt trời vừa gác Non Đoài, Đôi con cò trắng khoan thai trở về. Ráng…
Em trở về sau bao ngày rong ruổi Quê hương mình đã đổi mới nhiều…
Con trở về thăm Bác chiều hôm nay Giữa tháng năm sen hồng đang khoe…
Cơm của mẹ dưa cà, mắm muối Vẫn ngon hơn cỗ cưới người ta Bao…
Tôi nhớ trường muốn được trở về thăm Ngày kỷ niệm hai mươi năm thành…
Mẹ ơi! Con đã trở về Sau bao giông tố, bùa mê của đời …