Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Thương lắm người dân ở miền Trung Đất nghèo vất vả khổ vô cùng Hết…
Chiều vơi nắng sầu loang bóng nhỏ Bến ngày xưa mắt đỏ thương chờ Hoa…
Tháng tám ta về gió gió lên Đông Hồ bàng bạc khói lênh đênh Câu…
Thôi anh đi nhé bé Khôi Nguyên Nha Trang sóng sánh mắt nhung huyền Mùa…
Tần ngần mấy lượt đò qua Khúc sông vắng lặng nhạt nhòa sương rơi! Đường…
Có những mùa giáng sinh của một thời tuổi trẻ, anh và em cùng đi…
Khép hờ mi buổi sớm mai Gửi lời hờn dỗi tới ai vô tình Nhiều…
Vào thời Đức Tổ Hùng Vương, Nước ta tên gọi khiêm nhường Văn Lang. Dân…
Em biết có một loài hoa Mọc trên đất cằn sỏi đá Qua tháng năm…