Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách, Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông…
Bóc đi làn sương mỏng Núi khỏa thân mơ màng Bóc đi ngày tháng cũ…
Đã quyết không … không … được một ngày Rồi yêu mất cả buổi chiều…
Dừng chân – bất chợt, lắng nghe Tiếng ru mới mẻ gọi về xa xôi…
Gửi chị Trúc Bốn bể vẫn chưa yên sóng gió Xuân này em chị vẫn…
Lửa cũng bừng lên đốt bóng cây Nghe trong xương lá hết một ngày Bóng…
Bây giờ trở lại Tây An Hoàng hôn rụng xuống giếng làng bóng quê Dang…
Gió vàng đếm lá vàng rơi Mười hai bến nước Em ngồi quay xa Xa…
I Lá vàng tôi thả bùa mê Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi…
Nắng phai để mộng tàn lây Tình đi cho gió sương đầy quán không Chợ…