Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt Trời không mưa anh cũng lạy trời…
Hoa cúc xanh có hay là không có Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh…
Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau…
tôi xa người như xa núi sông em bên kia suối? – bên kia rừng…
Ngỡ như người đã hát thay tôi ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát…
Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến…
Tin hay không- tùy anh Lá thư ấy, em viết rồi không gửi Bao đợi…
Ngơ ngác cả một mùa thu dài Lá rụng vào giấc ngủ Đêm vừa qua…
Lại bắt đầu mùa thu Không lẽ gió cũng thở dài như thế Hoa cúc…
Em chuyển đến nơi thời gian nhanh hơn Hà Nội một giờ Để anh buồn…