Ngoài trời trăng như tuyết Trắng lạnh đến thấu xương Trong nhà vách trống toang…
(Tặng Nguyễn Văn Bổng) Những ngày nghỉ học tôi hay tới Đón chuyến tàu đi…
Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng…
I Các cô gái cùng thời với tôi Tôi giống các cô và lại khác…
Anh mang ngày xưa sang sông xa Tôi ở bên đây chiều đã tà Neo…
Mọi lời giải thích nào có cần đâu Khi người ta không còn yêu nhau…
Đàn De-tư-gen của Ka-dăc-xtăng chỉ có bảy dây, vì người đầu tiên làm ra đàn…
Với xứ quê em – sống hết mình Yêu em – yêu trọn cả lòng…
Đi trong Hà Nội như đi với người yêu Bất ngờ về chính mình sao…
Nếu không muốn đi hết con đường… Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng…