Mẹ không “mất”, như người đời thường gọi Mẹ trong con, giọng nói cũng trong…
Cảnh thương hải tang điền bất cập Dân miền Trung đầy ấp đau thương Sống…
Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai…
Có một người ta đã gọi người dưng Mà thi thoảng thấy tim mình thổn…
Mẹ tôi cắm cúi một đời Nuôi tôi khôn lớn nên người hôm nay Than…
Em ghét anh rồi ghét lắm cơ Cái tội gì đâu cứ thờ ơ Yêu…
Đứng lặng trông theo một Cánh Diều Chiều buồn, trời lặng, gió im ru Con…
Em khép chặt trái tim mình lần nữa Kể từ nay xin đóng cửa tình…
Tuổi ba tư cũng đâu còn trẻ nữa Cũng muốn yêu cho có lứa có…
Em không phải vì thích ham chơi Hay kén chọn mà lười yêu đâu ạ…