Sáng nay khách đến chơi nhà Con không chào hỏi làm cha thật buồn Cha…
Sông Hồng Yêu Dấu 3-2019 Tôi muốn về với quê mẹ sông Hồng Cuộc đời…
Tôi muốn ôm Tổ quốc vào lòng Ôm biển Đông bạc đầu con sóng Ôm…
Có điều này, Cha muốn kể con nghe Câu chuyện đẹp của người dân nước…
Em hỡi có về Miền Trung? Ghé thăm mảnh đất anh hùng Bên bờ biển…
Tôi sinh ra giữa vùng đầy nắng gió Lớn lên dần theo bão lũ miền…
Có người lính lần đầu tiên ra đảo Cứ ngơ ngơ ngác ngác rất buồn…
Quê tôi vùng cát Điện Dương Gối đầu biển sóng gió sương bốn mùa Thuyền…
Chim hải âu lạc loài và đơn độc Dang cánh mềm trên mặt biển tơ…
Chín năm ghép chữ, nối vần Hoa tình, trái nghĩa đã dần sum suê Tựa…