Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Tặng những đôi chân tháng năm đã đi về nơi đây… Tôi ra Hà Nội…
Lòng yêu đời có thật dễ không em? Khi anh có, anh biết là thực…
1. Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa Như thời đã đi qua, như…
Gió mưa sùi sụt Lửa mất Bếp còn Âu rỗng chuột rình khua khoắng Ba…
Kính viếng Mẹ Mẹ tôi ngày ấy rất hiền Thường ra đứng ngóng trước thềm…
Đen đúa. Sần sùi. Không đáng một xu Vụt gốc xoài, quạ không thèm mổ…
(Tục bút thơ Màu tím hoa sim) Nàng ngả cánh tay còn rất nhiều ngấn…
Tặng những người lỡ một mùa thi, nhưng không lỡ một mùa hoa Suốt năm…
Mùa thi rối gương lược Anh sửa soạn cho em Ngay từ nửa tháng trước…