Thơ Gửi Mẹ 3 Bao mùa hoa nở rồi tàn Tóc xanh điểm bạc úa…
Em đang đứng giữa hai bờ lựa chọn Giữa hai bờ của sự phân vân…
Bao ngày tôi thả hồn tôi Nhớ cô hàng xóm lả lơi bắt vần Nặng…
Mỗi lần về lại bến quê Nhìn hoa gạo trổ đỏ hoe cánh đồng Lúa…
Tìm về tháng chạp heo may Mơ trong khoảnh khắc tay trong tay người Để…
Thuở ta yêu nhau đắm say, Em về với biển. Biển đẹp như lời mời…
Em đi trong nắng Thu vàng Mỏng manh một chiếc khăn Voan đội hờ Nắng…
Trời mùa hạ xanh giấu cái nắng trên cành, Nóng bức dồn vào mận, mít……
Tiếng trống mừng Trung thu Vang đầu đường, cuối phố Đêm nay đàn em nhỏ…
Chào năm mới Hai Nghìn Mười Bảy Khắp ba miền lộng lẫy cờ hoa Chúc…