Ngồi buồn nhớ lại Thu xưa, Tóc em khi ấy mới vừa tròn vai. Với…
Ngày mai mười bốn tháng hai Là ngày mấy chự con trai đắng lòng Mấy…
Mẹ đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Để dòng sông Thạch Hãn mãi tràn…
Tình yêu có tự bao giờ Mà em cứ đợi mãi chờ bóng ai Hoàng…
Hương thoang thoảng bay mùi hoa sữa Ngát nồng nàn chan chứa tình thu Heo…
Nổi lên từng ụ trắng hằng sinh Trong nắng ban mai sóng gợi tình Dòng…
Chiều xưa cơn gió qua đồi, Cỏ hồng níu gót, rồi thôi, quên về! Bên…
Rụt rè mãi đến hôm nay Nhận lời hẹn ước… vườn đời đầy hoa! Tình…
Tiếng đàn ai rót vào đêm Như nâng trăng lặn khỏi miền mây trôi Như…
Ta lững thững quay về kỉ niệm Tìm ngày xưa một thuở qua lâu Chốn…