Tôi mồ côi cha năm hai tuổi Mẹ tôi thương con không lấy chồng Trồng…
Hoa đào từng cánh rơi như tướị Xuống mặt sân rêu những giọt buồn, Như…
Ngỡ như người đã hát thay tôi ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát…
Đàn De-tư-gen của Ka-dăc-xtăng chỉ có bảy dây, vì người đầu tiên làm ra đàn…
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa…
Anh cho em mùa xuân Nụ hoa vàng mới nở Chiều đông nào nhung nhớ…
Đi trong Hà Nội như đi với người yêu Bất ngờ về chính mình sao…
Xa một ngày bằng triệu mùa đông Em bỏ chồng về ở với tôi không?…
Từ ngày mới tập viết Nay gần trọn đời văn Số chữ tôi đã viết…
Lão trương hai bàn tay Nhìn tôi và trắng trợn: “Tôi không hay đùa bỡn,…