Cha là người luôn ghi khắc trong tim Dáng hình của những người thân yêu…
Mai em về, đường làng đưa chân sáo Mai em về, ngọn gió thổỉ lao…
Cơm của mẹ dưa cà, mắm muối Vẫn ngon hơn cỗ cưới người ta Bao…
Valentine sắp tới rồi Gái trai nô nức khắp nơi đón chào Còn tôi vẫn…
Người ơi lại tới giáng sinh Trắng rừng tuyết phủ lối mình từng qua Trời…
Dòng sông chảy mượt trong tôi Những chiều êm ả như lời ca dao Ngọt…
Làng quê nắng trải mênh mông Lời ru nghiêng bóng cây tùng cây đa Lời…
Gửi vào lòng đất vần thơ Ru em giấc ngủ ngàn thu yên bình Còn…
Rồi đêm về ta cảm thấy lạnh lòng Bởi mùa đông có nhiều khi ma…
Quanh mộ cha cỏ xanh vây phủ mọc Rêu bám đầy cát bụi dấu tàn…