Anh hãy kể về mẹ cho em nghe Bao nhọc nhằn ghè trên lưng gầy…
Cởi lòng với bạn với bè Dẫu đôi lời nói khó nghe giữa đường Những…
Miền Trung nước ngập trắng trời Thiên tai lụt lội than ôi khó lường Xót…
Xin. Đổi kiếp này… Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm chim bay…
Mẹ tôi cắm cúi một đời Nuôi tôi khôn lớn nên người hôm nay Than…
Còn ngày nghỉ không em? Cuối tuần rồi em nhỉ? Hết cách ly rồi hay…
Em sẽ tập cho mình có thêm những thói quen Tập không anh, tập cho…
Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Nếu trải một nạn – qua được kiếp người Nếu uống một ly – hết…
Mười mấy năm con lưu lạc xa Quê Mỗi xuân sang mong được về đón…