Ở chỗ nhân gian không thể hiểu đôi mắt người hồ như biển đông có…
Phải chăng anh đã mất giấc mơ Mất tiếng ve và những mùa dưa chín…
Người về đâu không người không về đâu Chiều chưa mưa nên chiều chưa thay…
ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi. ơn…
Cô bé ấy có một lần nói khẽ Anh tin không, em sẽ ngủ một…
Tháng giêng mưa ngoài phố Mưa như là sương thôi Những bóng cây dáng khói…
Đã bắt đầu nếm náp vị chia xa Hai chữ biệt ly ngó chỗ nào…
Đàn De-tư-gen của Ka-dăc-xtăng chỉ có bảy dây, vì người đầu tiên làm ra đàn…
Cây một vòm xanh trên mái đầu Trăng một vầng cao, đêm một sâu Và…
Những ngày mưa con rất buồn mẹ ạ Mơ xa xôi bóng dáng một mái…