Đôi ta lưu lạc phương Nam này, Trải mấy mùa qua én nhạn bay. Xuân…
Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại…
I. Lâu quá không về thăm xóm đạo Từ ngày binh lửa xoá không gian…
Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn chân…
Cuối năm tám mươi Có một lần tôi đi ngang bệnh viện Vì Dân Nghe…
Làm sao quên được tuổi thơ Tuổi vàng, tuổi ngọc – tôi ngờ lời ai…
Lá ngô lay ở bờ sông Bờ sông vẫn gió Người không thấy về Xin…
Rót một chén rượu Mùa đông đỡ hoang tàn Nhớ tóc em bằng câu thơ…
1. Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm Các anh từ Bắc vào Nam Cuộc…
Bỗng nhiên vũ trụ thuộc về ta Khi căn phòng còn một mình hai đứa…