Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Lòng em như quán bán hàng Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi. Lòng…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
Chủ nhật qua tôi gặp một người điên Trên mặt ngây thơ nét nét dịu…
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa; Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách…
Đôi mắt băn khoăn của em buồn, Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng…
Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng…