Vùng Quê nghèo chịu bao Tang Tóc Biết bao người Khóc lóc Khổ đau Chúng…
Em nhớ lắm quê hương mình da diết Nhớ cánh đồng biêng biếc lúa màu…
Một thời trong sáng hồn nhiên Ba lô cây súng khắp miền biên cương… Một…
Khi tôi còn trong chăn ấm nệm êm Thì đồng đội dầm mình trong mưa…
Đường tơ mắc lửng khung chiều Viền mây chạm nửa mùa yêu khẽ lồng Hương…
Miền xa trắng hạt mưa chiều Buồn len gác lạnh cô liêu ngõ hồn Gom…
Lưng trời tím vạt chiều đông Mi oằn gánh lệ hương lồng tóc mây Ngàn…
Gia tài anh có bấy nhiêu Một con xế điếc túp lều rách bươm Hỏi…
Tôi đã đến quê em Một chiều mưa xứ nghệ Điệu đò đưa em kể…
Ngày xưa cùng ở một làng Em lên mười tám ngỡ ngàng mắt mây? Môi…