Chuyên mục: Thơ 18+
Tổng hợp những Thơ 18+ hay nhất mọi thời đại, chia sẻ nhiều Thơ 18+ hài hước thâm thuý của các nhà thơ nổi tiếng được đông đảo bạn đọc yêu thích.
Tuyển tập những bài thơ 18+ hay nhất
Thế rồi đã hết mùa đông Ra đường chỉ thấy toàn mông với đùi Cũng…
ĐỪNG… nhìn như thế anh ơi THẤY… ngon anh tính đến xơi em à? PHỤ……
Đêm nay cờ ‘dục’ trống dồn Cái hồn lại ngứa bồn chồn nhớ anh Em…
Đông đến rồi em bên hắn lạnh không? Anh nhớ em, nhớ vãi lồng ra…
Hôm nay sân đổ mưa rào Gái đẹp quảng cáo quả đào đẹp xinh Toàn…
Sáng nay con ẻm đến nhà Cùng nhau ăn uống rồi là xem phim Chơi…
Chuyện rằng, từ cổ chí kim Phụ nữ khổ nhất, không chim trong nhà Bao…
Lâu lắm mới được thảnh thơi Kéo nhau đi nhậu cho đời thêm vui, Mong…
“Mẹ ơi con hỏi mẹ này Làm dâu mới được một ngày thấy ngu Thằng…
Súng này thuộc loại súng sương Chỉ bắn được ở trên giường ai ơi Mấy…