Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
Vừa một xuân lại một xuân Vợ ơi đại hạn đã gần một năm Một…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Cả trần gian tí tởn đón xuân sang tưng bừng có một thằng dớ dẩn…
Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn chân…
Tết không vào nhà tôi Tết đi qua trước ngõ Tim tôi tan nát rồi…
Mùa đông đã về rồi đó nhỏ. Đồng bằng miền Nam trở trời trái gió…
Em đi tìm anh trên bán đảo Ban căng Tìm không thấy chỉ thấy trời…
Ngày xưa Trọng Thủy đã nắm tay Mỵ Châu thế nào mà Cổ Loa chìm…
Hai mươi sáu năm, xa xứ trở về Ðối diện Ba giữa dòng người vội…