(Tưởng nhớ XQ1 thân yêu) I Thôi em nằm lại Với đất lành Duy Xuyên…
Lần đầu khi mới làm quen Anh khen cái nhìn em đẹp Trời mưa òa…
Ban mai thuộc về tôi Con chim sẻ xù lông trên gờ tường rêu ướt…
Chôn người như trồng khoai Đất mềm đào bằng xẻng Quan tài vừa đặt xuống…
Như gặp lại người quen cũ mùa thu ơi gió vẫn vô tình đùa với…
bài thơ này được viết ra sau năm năm dài quen thân cùng dao súng…
Bình tĩnh lại, bao nỗi lòng huyên náo! Vì giờ đây muôn vật lắng trong…
Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng…
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa Cuộc sống trở về bình yên Ngày…
Giở lần trang sách xưa, Nhớ thời áp bức, Giang sơn ơi! lòng Ngươi nguội…