Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó cũng như giữa nước…
Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm dù ai cũng…
Có những lúc tâm hồn tôi rách nát Như một chiếc lá khô như một…
Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm vào đêm Mình không kịp châm mồi…
Mây trắng ào ào bay trên thành phố nắng sớm đầm đìa các ngả đêm…
Hơn cả mang bình nước trường sinh trong cổ tích! Hơn cả mang cây đèn…
Tôi không phải là thế giới (Vihar Béla) Tặng Trương Đăng Dung Trốn chạy thế…
Em chỉ nói rằng: “Đời em buồn” Rồi em nức nở lệ sầu tuôn (Tâm…